Chọn nhầm chồng "yếu"
Bảo tồn trinh tiết đến đêm tân hôn là một điều quý giá, thể hiện sự trân trọng dành cho chồng. Giống như một bông hoa kiêu hãnh giữ gìn mật ngọt của mình, người con gái tự hào khi vẫn còn trinh sạch trong đêm tân hôn, vượt qua nhiều cám dỗ. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ cũng phải chịu đựng nỗi đau khi cố bảo vệ trinh tiết, và không phải ai cũng may mắn như Hường, người được coi là con gái nhà lành vì biết giữ gìn tiết hạnh.
Hường làm việc hành chính với mức lương thấp, sống tiết kiệm. Cô có nụ cười duyên với má lúm và thường xuyên được nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, Hường chỉ hẹn hò nơi đông người và giữ khoảng cách trong tình yêu, khiến những người yêu cô đều nhanh chóng ra đi. Cô tự hào về sự trong sạch của mình. Nhi, con gái trong gia đình gia giáo, cũng được giáo dục tốt và khinh thường những cô gái sống buông thả. Cô quyết giữ gìn trinh tiết để dành cho chồng. Những cô gái biết kìm nén sẽ có hạnh phúc trong hôn nhân.
Cách trả lời thứ hai không hoàn toàn chính xác. Mặc dù bạn có thể không ngạc nhiên với kết cục tốt đẹp của những cô gái giữ gìn bản thân, nhưng bạn có biết rằng vẫn có những giọt nước mắt rơi trên má những người phụ nữ trinh tiết? Hường kết hôn với Hưng sau bốn tháng tìm hiểu, vẫn giữ vững tiêu chí tiết hạnh. Mọi người nói rằng Hường may mắn khi lấy Hưng, vì cô được bố mẹ chồng tặng một căn nhà riêng ở Thanh Xuân. Hưng làm kế toán với thu nhập ổn định, điều kiện sống của họ là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, ngay đêm tân hôn, Hưng chỉ "phấn khởi" vài phút rồi lại "ngáp ngủ", không thể làm gì. Hường nghĩ có thể do chồng mệt vì tiếp khách, nhưng tình trạng này kéo dài suốt tám tháng sau đó.
Mấy ngày đầu, Hường cố gắng động viên chồng để anh mau hồi phục, nhưng sau vài tháng, cô cảm thấy chán nản và đầy ẩn ức. Đợi chồng ngủ, cô thường khóc thầm trong nhà vệ sinh. Hường là người có chồng nhưng vẫn còn trinh, và cô tự trách mình đã kiên trì giữ gìn bản thân. Giờ đây, cô nhận ra "cái giá" của sự trong trắng thật cao. Nhi cũng rơi vào tình cảnh tương tự, sống trong "niềm vui nửa vời" khi chồng không thể thỏa mãn cô. Dù biết chồng đã cố gắng, Nhi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Kể từ khi lấy chồng, cô không còn cười nói vui vẻ như trước nữa. Bài viết này không nhằm cổ súy cho những cô gái "ăn cơm trước kẻng" hay bênh vực những người "dâng hiến bản thân".
Tôi muốn đề cập đến thân phận của những cô gái giữ gìn trinh tiết nhưng không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Quyết định "trinh" hay "không trinh", "thử" hay "không thử" hoàn toàn do bạn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, vì mọi lựa chọn đều có cái giá của nó.


Source: https://afamily.vn/lay-phai-chong-yeu-20120330052749295.chn